Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Thầy

Tác giả: Bùi Hữu Phúc

THẦY

Sang sông ai nhớ con đò

Người thầy tóc bạc bài thơ năm nào

Gió đưa cành lá lao xao

Tàng cây bóng nắng thầy nao nao lòng

Bao lần đưa khách sang sông

Khách đi để lại buồn trông đầy thuyền

Sang đò đi khắp bao miền

Biết ai còn nhớ ân tình thầy ơi.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Mùa Bão Biển
  • Thả Nỗi Nhớ Cho Hồn Chụp Bắt
  • Hương Cau
  • Nỗi Nhớ Tôi
  • Biển Chiều Quê Mẹ
  • Yêu Lần Nữa
  • Biển Và Mẹ
  • Hôn!
  • Mù U Trắng
  • Bay Giữa Big Bang
Thơ tương tự
  • Thầy (Hoa Tàn)
  • Thấy (Vọng Âm)
  • Thấy (Thanh Thanh Ngọc)
  • Thấy (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 4 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy 5 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy Ai Về (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Thấy Anh… (Thùy Liêm)
Thơ bạn muốn xem
  • Cũng Từ Một Loại
  • Về Lại Bình Dương
  • Đường Thu
  • Nhật Ký Mười Một Tháng Chín Năm Hai Ngàn Lẻ Một
  • Trái Tim Tâm Huyết
  • Mẹ Việt Nam
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 971.
  • Buồn Phận Lê Dân
  • Tiếng Thầm Xuân Nữ
  • Lạy Ông Obama
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đức Vượng
  • Thiên Tuấn
  • Cỏ Dại Sang Mùa
  • Bùi Nguyễn Trường Kiên
  • Ttbn
  • Nguyễn Thủy Tiên
  • Vân Đài
  • Phiến Băng
  • Lâm Kiến An
  • Cỏ Mai
©2025 - CungThuGian.com