Thả Nỗi Nhớ Cho Hồn Chụp Bắt

Tác giả: Bùi Hữu Phúc

THẢ NỖI NHỚ CHO HỒN CHỤP BẮT

Em!

Có thấy mùa thu đi ngoài nắng

Buông tóc dài xõa xuống những tàng cây

Em có hay?

Tình anh xa vắng

Nhớ mắt em buồn lem đôi bàn tay.

Tình đầu mây bay

Giờ hai người đôi ngõ

Những lúc ngang qua e ngại chẳng dám nhìn

Đêm về nghĩ linh tinh

Giận tình đầu hai đứa

Sao dại khờ?

Hoa cỏ đọng đầy. Đôi mắt xưa.

Có những chiều ta đi ngoài mưa

Thả nỗi nhớ cho hồn chụp bắt

Em bây giờ xa mất. Một bờ môi.

Tôi ru tôi

Tiếng thơ buồn vọng lại

Chiều trong veo sao còn gợn áng mây nào?

Em phương nao?

http://huuphuc061084c.wordpress.com/2013/06/25/tha-noi-nho-cho-hon-chup-bat/
Chưa phân loại
Uncategorized