Bay Giữa Big Bang

Tác giả: Bùi Hữu Phúc

BAY GIỮA BIG BANG
Ngàn trùng vũ trụ bao la
Anh và em cũng chỉ là cát thôi
Nhìn quanh khắp cả bầu trời
Bao vì sao lạ sáng ngời thế gian
Thuở còn Trái đất hỗn mang
Loài người chỉ biết mặt Trăng, mặt Trời.
Ngây thơ tôi nghĩ loài người
Trung tâm vũ trụ giữa trời bao la
Ngờ đâu ngàn tỉ dặm xa
Ngân hà hùng vĩ chỉ là bé con
Một dòng sữa đục còn non
Làm sao so sánh trường tồn tỉ năm
Đưa em vũ trụ một vòng
Thăm bao tinh tú giữa lòng Big Bang
Này đây bao xác vỡ tan
Thành sao lùn trắng lang thang bên trời
Này đây tinh tú sáng ngời
Chuẩn tinh kiều diễm đăng ngôi kiêu hùng
Ở nơi nào đó tận cùng
Ẩn tinh ngậm sóng rồi phun dạt dào
Hố đen mãnh thú nút sao
Cô tinh yểu mệnh lạc vào vỡ tan
Đưa em cho hết đêm tàn
Bay qua bao dãy tinh vân sáng ngời
Nơi sinh thành những mặt trời
Những thiên hà những cuộc chơi tạo hình
Thái Dương hệ một hành trình
Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ tinh theo cùng
Cùng Thiên Vương với Hải Vương
Đang bay vô định trên đường hư không
Đã nghe lạnh ở trong lòng?
Làm gì nữa giữa mênh mông tận cùng
Ta về bếp lửa thổi chung
Từ nay thôi nhé xưng hùng xưng vương
Loài người! Ôi quá cô đơn
Nên tôi nhờ bạn yêu thương tôi cùng.
BHP
30/6/2013
Chưa phân loại
Uncategorized