Vọng Âm Buồn

Tác giả: Thiên Ân

VỌNG ÂM BUỒN
Đi tìm khúc vọng âm buồn
Ra khơi mới biết cội nguồn là đâu?
Đốt lòng cháy dở duyên đầu
Nụ cười gượng gạo nghìn sau vẫn còn

Đi tìm kỉ niệm vo tròn
Lặn vào bóng nước ai sơn phết lòng
Trăm sông vẫn chảy biển Đông
Ở đời mấy kẻ ngồi trông mong chờ

Đi tìm một thoáng vu vơ
Chia hai nhánh rẽ bao giờ ai hay?
Ngẩn ngơ hương chín đong đầy
Mùa yêu ngồn ngộn chân mây cuối ngàn

Đi tìm gọi dấu chấm than!
Cho muôn nức nở trơ gan giữa trời
Tình yêu tan chảy muôn nơi
Hỏi ai im lặng giấu lời bặt tin?

Đi tìm màu mắt nguyên trinh
Vọng âm ngày ấy thất tình ra sao?
Buồn rơi não nuột chốn nào?
Ôm tròn gối chiếc chiêm bao nghìn trùng
Ngày 15/6/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized