Tự Sự

Tác giả: Mai Xuân Rin

Có những lúc tôi giấu mình thật kĩ
Giữa dòng đời mộng mị kiếp đa mang
Giữa cõi tạm hối hả lắm lo toan
Giữa cuộc sống ngổn ngang đầy trăn trở

Có những ngày cứ thấy lòng vụn vỡ
Dạ rối bời nức nở những tâm tư
Khung trời buồn giăng mắc kín thực hư
Chân rệu rã mệt nhừ tìm chốn vắng

Có những ngày ôm nỗi niềm mặn đắng
Muốn một mình ôm vắng lặng sầu bi
Rồi tự sự những ngang trái lâm li
Chẳng thiết nghe dù bất kì ai gọi

Có những ngày muốn khép mình góc tối
Ngẫm sự đời cứ lặn lội ngả nghiêng
Kiếp bần hàn lại còn lắm truân chuyên
Chợt thấy thèm phút an yên góc nhỏ

Rồi cứ thế , cứ từng ngày vò võ
Cứ 1 mình 1 góc xó đơn côi
Và mơ về miền lữ thứ xa xôi
Chở ưu phiền biền biệt trôi xa mãi

Có những ngày có những ngày như thế!!!!

Đà Nẵng 7/1/2017
Chưa phân loại
Uncategorized