Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tự Sự

Tác giả: Khánh Linh

Phận nữ nhi em chẳng dị thường
Tâm hồn đủ rộng để người thương
Khều mưa sớm hạ khua chân sáo
Nhặt nắng chiều xuân điểm má hường
Nghĩa đượm trao đi hòa ngọn gió
Tình nồng giữ lại đuổi màn sương
Gieo vần xướng họa cùng thi hữu
Dạo gót mơ vui vạn nẻo đường !
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Tứ Đại Mỹ Nhân
  • Mơ....!
  • Mua Mít
  • Bình Minh
  • Giã Biệt
  • Nhắn Anh
  • Em Chỉ Là Em Thôi
  • Thuần Nông
  • Tắm Tiên
  • Góc Nhỏ Suy Tư
Thơ tương tự
  • Tự Sự (Lê Cảnh Tiến)
  • Tự Sự (Ngô Hữu Đoàn)
  • Tự Sự (Phale1)
  • Tự Sự (Thiết Dương)
  • Tự Sự (Taicuc)
  • Tự Sự (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tự Sự (Mai Xuân Rin)
  • Tự Sự (Peter Hy Tấn)
  • Tự Sự (Nguyễn Bạch Dương)
  • Tự Sự (Phùng Mạnh Tiếp)
Thơ bạn muốn xem
  • Công Thức Chế Biến Một Trái Tim Lạnh Nhạt
  • Tình Thụ
  • Hương Quê
  • Thiếu Sắc Màu Đời Sẽ Hoá Mênh Mông...
  • Tương Phó Ngô Hưng Đăng Lạc Du Nguyên
  • Trăng Mềm
  • Buồn Theo
  • Vương Vấn Nỗi Niềm Xưa
  • Trạm Cuối
  • Xa Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Đỗ Xuân Nguyên
  • Nguyên Xưa
  • Hoa Nắng
  • ĐỨC NGUYÊN
  • Lê Phụng An
  • NGOCTHUY
  • Yên Hà
  • NGUYỄN MẪN TRÍ-TN
  • VĂN QUYẾT
  • Tóc Nâu - Jacaranda
©2026 - CungThuGian.com