Tự Sự

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Em không có bạn
Trút cạn tâm tình
Vẫn chỉ một mình
Lặng thinh mà sống

Sầu vương lắng đọng
Ảo mộng tình si
Bởi cố ôm ghì
Giờ thì đau khổ

Tơ lòng dang dở
Ái lỡ cách xa
Hay tại vì là
Người ta thay đổi

Tin lời gian dối
Chuốc khối tương tư
Lẽ bóng bây chừ
Vô hư vô thực

Trong lòng bực tức
Thao thức canh trường
Vừa hận vừa thương
Má hường phai nhạt

Con tim lầm lạc
Khao khát hương yêu
Lại gặp người điêu
Bao chiều đẫm lệ

Thôi đành như thế
Chẳng thể trách ai
Còn tháng năm dài
Tương lai phía trước

Đơn côi em bước
Hướng ngược con tim
Mang nặng nỗi niềm
Đắm chìm tâm trí

Thôi không cần nghĩ
Tri kỷ tri âm
Mãi cứ trầm ngâm
Quanh năm suốt tháng

Tình sầu ngao ngán
Chán nản vì anh
Vỡ mộng duyên lành
Cũng đành li biệt

Còn gì tha thiết
Mê miết khổ đau
Ôm trái tim nhàu
Khát khao hạnh phúc.
5/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized