Tự Sự

Tác giả: Phùng Mạnh Tiếp

Biết viết gì cho tháng mới buồn ơi
Khi ngày hôm qua hẹn rồi chẳng gặp
Mới đầu tháng mà mình lang thang khắp
Tìm niềm vui qua tách cà phê thơm.
.
Biết ai còn nhớ những lần vội hôn
Hay đã quên từng làn hơi đâu đó
Có nhiều khi dặn lòng đừng nói nhớ
Mà tâm hồn cứ hướng về một nơi.
.
Biết viết gì hay như thế rồi thôi
Để trang thơ ngập buồn trong lặng lẽ
Nếu được yêu và một lần có thể
Lại bắt đầu từ ánh mắt của em.
.
Biết như vậy nhưng vẫn muốn êm đêm
Lời hỏi thăm câu chào trong lúc mệt
Liệu người ta có hiểu hoặc hay biết
Rằng từng đêm ta thao thức đợi chờ.
.
Biết tủi hờn nên mới lại làm thơ
Gặp thấy nhau bây giờ như hàng xóm
Gần nhau đấy có lúc tưởng đã muộn
Nhưng vẫn thương cho đến cuối cuộc đời./.
01/12/2018
Chưa phân loại
Uncategorized