Tự Sự (2)

Tác giả: Peter Hy Tấn

03-12-2016

Ta quá chậm hay dòng đời vội vã
Tiếng thở dài tàn tạ cuối chiều nay
Gốc thông già ôm sỏi đá bao ngày
Nhìn một nửa này bàn tay cứng cỏi.

Ta quá thật hay do đời giả dối
Nhìn chung quanh ai trọn tuổi bạn mình
Khi an nhàn hay khốn đốn điêu linh
Phân nửa xác giữa trời xanh mục rữa.

Ta mới lớn nên nhìn đời bỡ ngỡ
Dưới mái hiên, nắng tìm cửa len vào
Ta già dần với thế sự hanh hao
Nên bỏ lỡ biết bao cơ hội tốt.

Chốn phù vân hóa ra mình dại dột
Đem yêu thương nhào nắn một tâm tình
Là vô thường, những ánh mắt, con tim
Đâu chân lý nhuộm cho mình phải lẽ.
Chưa phân loại
Uncategorized