Trả Lại Cho Người

Tác giả: TRẦN BẢO ĐÔNG

Xa nhau rồi biết bao giờ gặp lại
Chuyện chúng mình còn đó vết thương đau
Ngày chia ly trên khóe mắt nghẹn ngào
Lần sau cuối hôn lên làn tóc rối.
Vẫn còn đây những lời thề câu nói
Để một người chờ đợi với thời gian
Nuôi hy vọng trong hạnh phúc ngập tràn
Ngày tái ngộ hai ta cùng chung bước.
Chuyện chúng mình giữa dòng đời xuôi ngược
Khép lại rồi còn gì nữa mà mong
Rồi hôm nay anh nhận tấm thiệp hồng
Lòng bỡ ngỡ không tin là sự thật.
Tỉnh mộng rồi, anh bàng hoàng thức giấc
Cơn mơ dài với mộng mị thần tiên
Tự trách mình sao chuốc lấy muộn phiền
Yêu rất thật và giờ đau rất thật.
kỉ niệm cũ trọn lòng anh chất ngất
Trả cho người bên men đắng thành hôn
Rồi mai mốt có nghe dạ bồn chồn
Thì anh sẽ tìm về miền ký ức....
Chưa phân loại
Uncategorized