Mưa Chiều Cao Lãnh

Tác giả: TRẦN BẢO ĐÔNG

CAO LÃNH CHIỀU MƯA

Anh lại về một chiều mưa Cao Lãnh
Vẫn phố buồn vẫn ghế đá công viên
Gặp lại em như trút bỏ muộn phiền
Trên bến Bắc nghe tâm hồn xao động
Anh vẫn nhớ những hoàng hôn gió lộng
Khói lam chiều tỏa ngát những triền đê
Nhà em đó sen nở dẫn lối về
Kia Hồng Ngự đây Tháp Mười yêu dấu
Làng Hoà An nơi một thời chiến đấu
Chuyện oai hùng còn ghi mãi tháng năm
Có những đêm bên bếp lửa trăng rằm
Nghe mẹ kể chuyện chim trời cá nước
Dẫu đi xa không thể nào quên được
Đất sen hồng chan chứa những tình thương
Anh lại về trong vết cát bụi đường
Chiều mưa gió mà nghe lòng vẫn ấm....!

(Cao Lãnh : thành phố thuộc tỉnh Đồng Tháp.)
Bảo Đông.
Chưa phân loại
Uncategorized