Sắc Trời Mùa Hạ

Tác giả: TRẦN BẢO ĐÔNG

Em có biết mùa Hạ đã sang rồi
Chùm phượng đỏ ửng hồng theo sắc nắng
Em hững hờ lướt qua tà áo trắng
Để ngập lòng thơ thẩn một mình ai.
Tiếng ve sầu như cũng nức nở đắng cay
Như oán trách mùa sang không nói trước
Kia ghế đá vẫn nguyên lời nguyện ước
Kỉ niệm nào trang lưu bút hằn in.
Đã lâu rồi ôi cái chuyện chúng mình
Giờ nhìn lại đã mấy mùa phượng nở
Em bây giờ nơi phương trời cách trở
Có hay chăng mùa hạ lại sang rồi ?
Bảo Đông.
Chưa phân loại
Uncategorized