Lời Nhắn

Tác giả: Phuong Vuong

Một ngày qua mau
Nhắn gửi với nắng
Mong chúc ai đó
Gắng giữ sức khoẻ
Một ngày rất dài
Tốn hao công sức
Bộn bề nhọc nhằn
Hãy thương lấy thân.

Đêm đã khuya rồi
Nhắn gửi với gió
Xin chúc ai đó
Có giấc ngủ ngon
Mọi chuyện lo toan
Hãy mau gác lại
Bận tâm làm gì
Khi đêm dần sáng.

Đêm là vô tận
Gửi ai tin nhắn
Đừng thức quá khuya
Vì bao phiền muộn
Đêm đêm lại về
Phiền muộn lên ngôi
Nỗi buồn vây chặt
Chỉ ngặt mình ai.

Thương ai đêm dài
Vẫn còn thao thức
Đếm từng giây phút
Lặng lẽ trong đêm
Rồi buồn một mình
Đời sao lại thế
Nhân thế là đây
Luôn gây đau đớn.

Nhắn gửi với mây
Gà gáy sáng rồi
Mong ai hãy ngủ
Rũ bỏ đau buồn
Tìm nguồn thương mến
Luôn đến quanh đây
Mong mây nhớ nói
Ai đó ngủ ngon.

Mặt trời ló dạng
Nhắn gửi ai đó
Qua từng tia nắng
Thương ai thậ t nhiều
Mong đến một ngày
Mình ở bên nhau
Dựng xây cuộc sống
Hạnh phúc trăm năm.


Phuong Vuong



Chưa phân loại
Uncategorized