Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tương Tư

Tác giả: Huỳnh Lâm Phong

Tương tư chỉ một bóng hình..
Đơn phương một phía đứng nhìn bơ vơ..
Nhìn em anh hóa ngu ngơ..
Tối qua hẹn hò trong mơ cùng nàng..
Sao nó lại trôi vội vàng..
Mơ chưa hạnh phúc đêm tàn sáng trưng..
Chưa kịp nắm tay vui mừng..
Giật mình thức giấc thẳng thừng em đâu
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Xấu Trai
  • Sống
  • Lời Chúc 8/3
  • Anh Em
  • Não Nề
  • Cái Chết Bất Ngờ
  • Miệng Lưỡi Thế Gian
  • Hạnh Phúc Đường Xa
  • Nhịn Để Sống
  • Bao Dung
Thơ tương tự
  • Tương Tư (Mds)
  • Tương Tư (Thiên Nhất Phương)
  • Tương Tư (Nguyễn Lâm)
  • Tương Tư (Sgecstasy)
  • Tương Tư (TamMuội)
  • Tương Tư (Tú Mỡ)
  • Tương Tư (Phạm Thái Vinh)
  • Tương Tư (Nguyễn Thuyền)
  • Tương Tư (Nhật Hạ)
  • Tương Tư (Hà Huyền Chi)
Thơ bạn muốn xem
  • Xướng Hoạ Minh Hương 15
  • Sống Để Yêu
  • Giấc Mơ Em
  • Nụ Cười Em Giấu Nơi Đâu
  • Số Mệnh Do Trời Phải Thế Không?
  • Trở Về Với Những Cánh Diều Tuổi Thơ
  • Ru Tôi
  • Một Mình
  • Trăng
  • Lào Sao
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyên Thịnh
  • Phạm Thị Ngọc Liên
  • Tulipdenus
  • TiCa
  • Nguyễn Phi Khanh
  • LAM CHIỆU
  • Vũ Việt Hùng.
  • Huỳnh Ngọc Lợi
  • Hoa Cỏ
  • Phạm Như Ý
©2025 - CungThuGian.com