Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Hôn Anh...

Tác giả: Biển Vắng

Ngủ thôi anh, tựa bờ vai anh nhé
Rất êm đềm nâng giấc ngủ em sâu
Nhẹ nhàng thôi... hãy hôn em thật lâu
Trao say đắm, trao tình nồng thật khẽ...!
.
Em hôn anh, mơn man bờ môi nhẹ
Cho nồng nàn len khẽ tận vào tim
Say không anh... mà đôi mắt lim dim?
Hôn anh nhé...ta chìm vào giấc ngủ...!

13.01.2015
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Hôn Em
  • Nhớ Anh
  • Hỏi Anh..
  • Nhớ Biển Xanh
  • Nhớ Anh...
  • Tìm Anh
  • Viết Cho Anh
  • Gọi Tên Nỗi Nhớ...
  • Chợt Một Ngày...
  • Biển Và Em
Thơ tương tự
  • Hôn (Đỗ Hữu Tich)
  • Hôn (Dũng Lê Ngọc)
  • Hờn (Donna Mai Hồng Thu)
  • Hôn (Nguyên Phong)
  • Hờn (Tơ Duyên)
  • Hôn (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Hôn (Phùng Quán)
  • Hờn (Nguyên Hữu)
  • Hờn (Trần Đại - Trandaik)
  • Hờn (Bạch-Loan)
Thơ bạn muốn xem
  • Ngài Ở Đâu ?
  • Tiếng Buồn Trong Sương Đêm
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1185)
  • Chuyện Cũ Như Thường Ngày
  • Trăng Mười!
  • Để Biết Thế Giới Vĩ Mô - Vi Mô
  • Tơ Say
  • Hy Vọng Của Ngài
  • Để Cân Bằng Lại Nguồn Năng Lượng Sống...
  • Nỗi Nhớ Mùa Thu
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thích Đồng Nhật
  • Phùng Mạnh Tiếp
  • Phan Chí Thắng
  • LỮ KIỀU PHONG
  • Trần Văn Lương
  • Trương Văn Tú
  • Czech.slovakia
  • Nhất Lang (Nguyễn Thành Sáng)
  • Nguyễn Thanh Diệp
  • Giọt Nắng
©2025 - CungThuGian.com