Dặm Mòn Lẻ Loi

Tác giả: Thiên Ân

DẶM MÒN LẺ LOI

Thương nhớ cứ trôi theo năm tháng
Tâm hồn anh khô hạn kiếp nào?
Buồn còn in mắt xanh xao
Lòng đau ừ nhỉ lòng đau mịt mờ

Như trẻ lạc bơ vơ hè phố
Nghìn năm sau đòi nợ được ai?
Muôn đời vạn vật đổi thay
Hoàng hôn lê nhẹ gót hài đi hoang

Nghe sỏi đá khóc than hờn dỗi
Tình đôi ta tắm gội bao giờ?
Em đi dĩ vãng nằm mơ
Ai ôm bẻ nhánh sông thơ gieo sầu?

Những dấu hỏi đặt đâu đúng chỗ?
Ngổn ngang mùa thổ lộ với ai?
Chạnh lòng chợt bóng u hoài
Những đêm dài , những đêm dài ...buông lơi

Tình chớp mắt ra khơi sóng gió
Áo giai nhân muôn thuở còn đây?
Đời chưa kịp trở bàn tay
Ôm chân cay đắng chau mày rơi châu
Ngày 29/5/2019
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized