Vô Đề-tương Tư

Tác giả: Quách Tỉnh -Xuân Trường

Vô tình thôi trong một chiều gió nhẹ
Vô tình thôi mà có lẽ nợ duyên
Em lung linh với ánh mắt đen huyền
Anh bất chợt làm quen từ dạo ấy

Bao yêu thương trong lòng nay sống dậy
Tưởng lạnh lùng vẫn vậy đến ngàn năm
Em vô tư trong sáng như trăng rằm
Anh thổn thức hằng đêm thầm mong nhớ

Trái tim yêu lại thêm lần mắc cỡ
Như lần đầu bỡ ngỡ tuổi mười lăm
Thường mộng mơ buồn vô cớ xa xăm
Mong trời sáng để mau mau gặp mặt

Có gì đâu nhỏ ơi anh góp nhặt
Chút vô tình của ánh mắt yêu thương
Khi màn đêm buông xuống khắp nẻo đường
Hành quân xa mà yêu thầm nhỏ đấy
..
..
Chưa phân loại
Uncategorized