Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mong Lung 1

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Tự nhủ nơi lòng chẳng vấn vương
Người xa cách trở có đâu tường
Tâm rầu ngớ ngẩng bao lần vướng
Dạ nẫu bơ phờ mấy bữa thương
Có lẽ tình yêu cùng ý tưởng
Hay rằng nghĩa ái quyện hồn trương
Ngày qua đất khách buồn muôn trượng
Tháng lại quê nhà thỏa mộng hương.
20/8/2017
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Mông Lung (Trần Thị Thủy)
  • Mông Lung (Donna Mai Hồng Thu)
  • Mông Lung (Huyandrics)
  • Mông Lung (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Mông Lung (Cát Nhu)
  • Mông Lung (Thiết Dương)
  • Mông Lung (Trần Minh Hiền)
  • Mông Lung (Dế Mèn)
  • Mong Lung (YÊU THOÁNG QUA)
  • Mong Lung 2 (YÊU THOÁNG QUA)
Thơ bạn muốn xem
  • Eucharistic Diary
  • Những Nụ Hôn
  • Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (329)
  • Vị Ngã
  • Tương Tư
  • ?thơ Vụn Bis???
  • Hết Duyên... Thôi
  • Thật Dễ Dàng Sống Nơi Này Nơi Nọ
  • Về Thăm Bến Hải Cửa Tùng
  • Thương Nhớ Tháng Ba
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Xương Rồng Đen
  • Tornado
  • Thích Nhất Hạnh
  • Thơ Của Lá
  • ĐỖ TẤN ĐẠT
  • Hoa Sơn
  • Tuấn Thanh (T.Th; Thuận Nguyễn)
  • HoaTiNa
  • Lam Tường Vy
  • Tuệ Sỹ
©2025 - CungThuGian.com