Mông Lung

Tác giả: Donna Mai Hồng Thu

Định nghĩa tình yêu sao tận, rõ
Vô tình nhiều lúc có như không
Có duyên, thiếu nợ, chỉ nặng lòng
Thiếu nghĩa, tình xoay vòng, vướng bận

Nhận thức mông lung, đời lận đận
Rẽ lối lạc đường lỡ bước chân
Tiến, lui sao mãi cứ tần ngần
Lỡ chuyến, đò xưa ngưng ghé bến

Hạnh phúc hoài vương theo định mệnh
Tùy trời, cũng phải đến tự tâm
Bể dâu ai thấu cuộc trăm năm
Chuyện may rủi, thăng trầm là vậy

Dặn lòng, mở mắt to để thấy
Tình đời đâu đó vẫn cay cay
Phải buông cho gánh nhẹ từng ngày
Quá khứ lắng, vết giày phai nét.

Kiên cường nhé, mặc trời sấm sét
Mặc ân tình xoay giữa ghét thương
Từng ngày trôi, đối diện vô thường
Tin yêu xóa đoạn trường nhân thế
Chưa phân loại
Uncategorized