Mông Lung

Tác giả: Thiết Dương

MÔNG LUNG

Trời se se lạnh
Trong gió heo may
Lặng lẽ chiều nay
Thẩn thơ trên phố

Gặp thằng bạn cũ
Mới vừa ly hôn
Đôi mắt đượm buồn
Ngập trong men rượu

Làm sao chôn giấu
Vạn nỗi sầu đau
Ngày vui qua mau
Tuổi buồn vời vợi

Thấy cô làng dưới
Cũng mới bỏ chồng
Môi son má hồng
Mà lòng u uất

Có thằng xa khuất
Có đứa còn đây
Kẻ rủi người may
Cũng sầu duyên nợ

Gom niềm trăn trở
Viết khúc tình thơ
Ra ngẩn vào ngơ
Có ai mà tặng?

Nhìn về dĩ vãng
Nghĩ tới tương lai
Lê bước mệt nhoài
Đường thu lá đổ

Chân ngang vườn cũ
Tịch mịch tà huy
Mười năm còn gì
Thu buồn man mác

Quay đầu hướng khác
Giấu nỗi lo âu
Mà những cung sầu
Vọng về hối hả

Giờ xa lạ quá
Từ dạo phân ly
Mười năm rồi
Còn gì...

Thiet Duong
Chưa phân loại
Uncategorized