Mong Lung

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Thoảng chút nắng chiều tà bao phủ
Chợt bóng đêm buông tự bao giờ
Tôi còn đứng mãi ngẩn ngơ
Hoàng hôn tắt hẳn thẫn thờ dõi theo.

Mặt trời lặn khuất đèo xa tít
Áng mây đen mù mịt loang dần
Một mình đếm sải bước chân
Ước gì ai hiểu và cần đến ta.

Những cảm xúc đậm đà xưa cũ
Tưởng chừng như quá khứ tan rồi
Nào ngờ thổn thức tim côi
Lòng luôn khắc khoải bồi hồi nhớ thương.

Buồn lặng lẽ canh trường lo lắng
Đôi vai gầy trĩu nặng ngày qua
Mong sao ở chốn quê nhà
Anh hoài vẫn đợi thiết tha nghĩa nồng.
15/11/2017
Chưa phân loại
Uncategorized