Hỏi Anh..

Tác giả: Biển Vắng

Anh có biết... vì sao mà Biển đẹp?
Say lòng em từng đợt sóng khơi xa
Hay đêm vắng sóng vỗ bờ hiền hòa
Hôn bãi cát cho vỡ òa... nỗi nhớ.

Anh có biết... Biển sao mà quyến rủ?
Khiến một người không làm chủ trái tim
Màu xanh ấy em sẽ mãi kiếm tìm
Bởi sâu lắng bởi ngọt lòng quá đỗi.

Anh có biết... sao em hay hờn dỗi?
Bởi yêu anh, yêu biển cả rất nhiều
Anh cứ nhuộm đến tím em... mỗi chiều
Bằng hạnh phúc của đợi chờ, anh nhé....!

Viết cho anh

BV 13.02.2015
Chưa phân loại
Uncategorized