Hôn Em

Tác giả: Biển Vắng

Trên tàu anh đang đi
Có còn không khoảng trống
Em ao ước trong lòng
Cùng anh lênh đênh ... biển.

Anh bảo biển nhiều sóng
Gió thổi suốt đêm ngày
Hành trình anh rất dài
Sức em không chịu nỗi.

Thế là em giận dỗi
Bảo là anh không yêu
Biển Vắng...đợi bao chiều
Nhớ thương anh mòn mỏi.
Ôm vào lòng anh nói
Chuyến hải hành xa xôi
Anh nhớ lắm bờ môi
Làn da em mát rượi.

Gương mặt em xinh tươi
Ngoan hiền và đằm thắm
Những đêm nồng say đắm
Ai nhớ nhiều hơn ai ?

Bão biển không thể lay
Tình yêu mình em nhỉ
Xa nhau nghìn hải lí
Tim chúng mình kề nhau.

Anh về thỏa khát khao
Đền em nhiều ngày nhớ
Ôm chặt đến nghẹt thở
Triệu môi nồng...hôn em !

02.4.2015

Viết cho người em rất yêu !
Chưa phân loại
Uncategorized