Hờn Em

Tác giả: Thiên Ân

HỜN EM
Hờn em chẳng ghé thăm tôi
Tiếng mưa rơi ...tiếng mưa rơi ...ngậm ngùi
Căn phòng chiếc bóng nhỏ nhoi
Bóng đèn vàng vọt tiếng cười gãy đôi

Hờn em thân phận cút côi
Tôi như con thú lạc loài kêu thương
Ví dầu hồn ngậm hạt sương
Không gian chăn gối đầu giường chông chênh

Hờn em tuổi hạ mông mênh
Dấu chân bỏ lại gập ghềnh cỏ hoa
Về đâu bóng tối lệch pha
Nốt sần dĩ vãng rêu ra nỗi lòng

Hờn em đánh mất má hồng
Hồn nhiên cất bước theo chồng mặc ai
Lá mùa thu rụng chưa phai
Nắng mưa chưa vội sờn vai hỡi người

Hờn em gắng gượng gieo cười
Trắng đen , đen trắng như vôi chạnh lòng
Ngồi nghe lá đổ ngoài song
Thương đường cong , thương đường cong ...hững hờ

Hờn em kén chọn giấc mơ
Âu là số kiếp bến bờ mon men
Hờn em trời đất cuồng ghen
Thương nhau âu yếm muộn phiền đeo mang
Ngày 10/5/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized