Gọi Tên Nỗi Nhớ...

Tác giả: Biển Vắng

Nếu bao la xin gọi là biển cả
Muôn trùng xa chắc chỉ là đại dương
Em chờ anh chốn ấy gọi thiên đường
Bao thương nhớ dạt dào gọi là sóng.

Anh ra khơi bên anh nhiều gió lộng
Nơi em chờ là Biển Vắng thênh thang
Nơi anh đến là nỗi nhớ dâng tràn
Ngày xa cách là chuỗi dài em đợi.

Sóng ồn ào cùng hải âu chắp chới
Biển nhớ nhiều nơi bến đợi có em
Rặng phi lao bên bờ cát khát thèm
Một lần thôi... được cùng anh ra biển.

Anh ra khơi gọi là ngày lưu luyến
Anh gởi về ngàn hơi thở nhớ em
Em gom hết gọi là niềm hạnh phúc
Xa muôn trùng gọi la... mãi nhớ nhau.




Viết cho Biển !
25.01.2015
Chưa phân loại
Uncategorized