Giữa Mùa Thu

Tác giả: Peter Hy Tấn

Thu đã nghiêng nửa mình trong tháng chín
Và bắt đầu từ những tiếng mưa đêm
Gió kêu lên như đông đến bên thềm
Khi vội vã, lúc êm đềm thổn thức

Mưa trên lá thu, mưa ngang lồng ngực
Mưa gởi buồn vào vàng vọt con tim
Đưa vào mùa ảm đạm với màn đêm
Không nốt nhạc, chỉ vô biên nỗi nhớ

Gom góp lá vàng tặng em nơi đó
Đau đáu nhìn về một ngõ... không nhau
Ai làm mưa mang lạnh lẽo nghẹn ngào?
Để nay thu cứ sầu đau chẳng dứt

Mưa đêm nay vẫn vô tình chẳng ngớt
Chạm cây đàn, đàn cũng đứt ngang dây
Muốn đưa mình vào giấc ngủ thật say
Nơi đó chẳng có mưa bay gió trở

Chỉ có anh và ngập đầy nỗi nhớ
Mặc kệ đời đưa hơi thở về xa...

(13.09.2016)
Chưa phân loại
Uncategorized