Lời Nhắn Tháng Ba

Tác giả: Mai Thúy Hải

Tự nhiên em thèm cái cảm giác tháng ba
Thèm những cái ôm khi trời còn se lạnh
Thèm được ai quan tâm , được ai bên cạnh
Mỗi sáng mai thức dậy nhìn thấy nhau cười .

Tháng ba ơi ! Cho em nhắn đôi lời
Những cơn gió nhẹ nhàng bên cửa sổ
Một thoảng heo may , thoáng buồn nhung nhớ
Em nhờ gió nhắn về ... một người thương .

Tháng ba đến rồi anh có biết hay không ?
Có còn nhớ về em và những lời ước hẹn
Em đã chờ đợi anh suốt một mùa đông lạnh
Tháng ba về rồi ...mình cưới nghe anh .

Xóa hết những nhớ thương của mùa đông lạnh
Lấp đầy khoảng cách bằng những điều nhỏ nhặt
Nụ cười của em và anh hiện lên khuôn mặt
Cho thỏa những ngày mình xa nhau .

7-3-2017
Chưa phân loại
Uncategorized