Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Nhớ Em !...

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

NHỚ EM!...

Bởi thế là yêu giọt ngỡ ngàng
Ân nồng rẽ thúy phận hoài lang
Vườn Xuân khắc khoải chiều qua Hạ
Ngõ trúc đìu hiu lá rụng vàng
Thuở ấy gần nhau tình mãi vẹn
Bây giờ cách biệt nghĩa còn mang
Vì thương trỗi dạ dòng côi cút
Tiếng hẹn tràn mi tủi lỡ làng .
Lữ Kiêu Phong 3817
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Nhớ Em (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Nhớ Em (LÊ VINH)
  • Nhớ Em (Phạm Ngọc Vĩnh)
  • Nhớ Em (NÚI LONG AN)
  • Nhớ Em (Trần Văn Hiền)
  • Nhớ Em (Đỗ Thanh Hà)
  • Nhớ Em (TP Minh Đạo)
  • Nhớ Em (HUỲNH TẤN TÀI)
  • Nhớ Em (Lê Phong Trần)
  • Nhớ Em (Nguyễn Nguyễn Thượng Hiền)
Thơ bạn muốn xem
  • Hồn Anh
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 929.
  • Ngày Xưa Thân Ái
  • Bên Kia Nỗi Nhớ
  • Xa
  • Gõ Cửa Ngực Người
  • Tình Thơ Cuối Thu
  • Lãng Đãng Mùa Yêu 2
  • Nhìn Con Tảo Mộ
  • Chạm Nhớ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tee Chan
  • Ý Nga
  • Miệt Thứ Lang (Hiếu Võ)
  • Sóng Tình
  • Trương Công Tưởng
  • Song Nguyên
  • Minh Đức Hoài Trinh
  • Nắng Xuân
  • LMT
  • Đinh Cường
©2025 - CungThuGian.com