Chia Tay Em... Sài Gòn

Tác giả: Toàn Tâm Hòa

CHIA TAY EM...SÀI GÒN
Thơ : Toàn Tâm Hòa

Sài Gòn ơi điều gì trong mắt thế
Giờ chia tay chân chẳng ngập ngừng đi
Nghe cơn gió thì thầm trong lá biếc
Tôi đi xa em muốn nói điều gì...?

Chút xao xuyến khi Đông về trước ngõ
Phố mù sương và gió bấc vừa sang
Chia tay em lòng tôi đầy quyến luyến
Lòng dâng lên bao cảm xúc ngập tràn

Đường xa lắm tôi độc hành muôn dặm
Nỗi nhớ em thăm thẳm mịt trời đông
Đời lãng tử bao phong trần sương gió
Đôi chân tôi bước xuôi ngược giữa dòng

Sài Gòn ơi em có biết hay không !?
Chia tay em mà trong lòng chẳng muốn
Vì cuộc sống đẩy đưa và lôi cuốn
Lại  chạnh lòng nhuộm tím cả lòng tôi

Tôi sẽ về ngày ấy chẳng xa xôi. ..!

Ngày 25 .10 .2015
Chưa phân loại
Uncategorized