126. Nếu Anh Có Ra Đi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

Nếu anh có ra đi
Thì bình minh vẫn đẹp
Giọt sương mai vẫn lấp lánh dưới bầu trời


Nếu anh có ra đi
Thì hoàng hôn vẫn đẹp
Mây vẫn bay , sóng biển vẫn dạt dào .


Nếu anh có ra đi
Thì cuộc đời vẫn còn đủ trăng sao
Và cuộc sống vẫn như bao ngày anh còn đó


Em hỡi em ! Hãy quên đi
Hãy quẳng anh vào một xó
Hãy mĩm cười hãy vui với tương lai .


Dù anh có ra đi
Nhưng anh vẫn thầm mong
Em hạnh phúc ở ngày mai
Anh vẫn muốn em có một tương lai tươi sáng


Men rượu nồng đã làm ta choáng ván
Sum hợp rồi sẽ đến lúc ly tan
Cuộc sống chúng ta có gì tồn tại với thời gian
Kiếp sống vô thường đã làm anh ngao ngán


Nếu anh có ra đi
Xin em đừng ta thán
Hãy xem cuộc đời là một bản tình ca
Rồi thời gian sẽ vùi lắp xóa nhòa
Rồi tất cả sẽ đi vào quên lãng .


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
E mail : vitinh_anhkiet_rg@yahoo.com.vn
Web : www.vitinhanhkiet.com


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này
Chưa phân loại
Uncategorized