Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Con Nít

Tác giả: Duy Đoàn

Chuyện cũ không đáng để sao y,
Chuyện cần suy xét, mà không sao ?
Phận cu li làm lụng lao đao,
Lôi thôi nhàn rỗi phận hư hao,
Lu mờ thật ảo mà, ôi chao !!
Cho rằng, lầm lỗi có là bao !!
Như cây già nua cỗi chết mau,
Như lũ trẻ mồ côi xanh xao.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Sông Bình
  • Sang Sông
  • Chờ Danh
  • Nhất Sinh Tử
  • Bởi Trình Độ Và Cấp Bậc
  • Sự Yên Tĩnh
  • Sự Sống Còn
  • Học
  • ????!! Tư Tưởng Thi Sĩ
  • Ánh Mắt 8/3
Thơ tương tự
  • Còn (Trần Minh Hiền)
  • Còn (Tâm Đoan)
  • Còn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Còn (Hoanghoon)
  • Còn (Cô Bé Yuri)
  • Cơn (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Còn * (Tâm Đoan)
  • Còn 10042022 (Trần Minh Hiền)
  • Cơn 2 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
  • Cơn 3 (Bounthanh Sirimoungkhoune)
Thơ bạn muốn xem
  • Vén Bức Rèm Voan
  • Thu Vàng Lặng Lẽ
  • Đại Dương
  • Thương Mẹ Bằng Trời
  • Yêu Là Khổ
  • Lời Tự Tình
  • Cô Thục Nữ Quân Nhân
  • Mưa Rơi Gió Ngả Nghiêng !
  • Lời Tim Non
  • Chạnh Lòng Dưới Mưa
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Việt Hoài Phương
  • Tống Gia Tường
  • Bạn Tôi Ơi
  • HOÀNG
  • Đoàn Ngọc Sơn
  • Hồng Dương – Hương Ngọc Lan
  • Nguyễn Thanh Hà
  • Nguyễn Như Mây
  • Ngày Tháng Đi Qua
  • Ðông Anh
©2026 - CungThuGian.com