Còn 10042022

Tác giả: Trần Minh Hiền


Có nỗi đau trong lòng mà đâu dám khóc
Nở nụ cười để che giấu ưu tư
Lấy cái tốt đẹp đắp vô bù trừ
Để có chút niềm vui trong cuộc sống

Có nỗi buồn gửi gió chiều lồng lộng
Để thôi mơ hồ thôi khát vọng mông lung
Để vơi đi những xót xa tột cùng
Để nơi lòng thôi não nùng cay đắng

Có nhiều đêm trăn trở hoài lo lắng
Ngẫm cuộc đời sao lắm nỗi trái ngang
Ngẫm phận mình sao chua chát bẽ bàng
Ngẫm cõi trần sao mà nhiều giông tố
Thông Mỹ Linh
CÒN

(Hoạ bài thơ Có của Thông Mỹ Linh)
Còn niềm vui em ơi xin đừng khóc
Tình chúng mình đẹp đẽ xoá ưu tư
Dẫu trần gian là phép toán cộng trừ
Em hãy hát bài ca yêu đời sống

Còn tình yêu giữa lưng đồi lồng lộng
Cho tình chúng ta khát vọng mông lung
Cho tan đi những dĩ vãng tận cùng
Cho em yêu không não nùng cay đắng

Còn ân ái giữa muôn trùng sâu lắng
Biết tình chúng ta vương những trái ngang
Biết cõi trần gian còn lắm bẽ bàng
Biết vũ trụ vẫn còn đầy bão tố

Trần Minh Hiền Orlando ngày 4 tháng 10 năm 2022
Chưa phân loại
Uncategorized