Trả Lại Cho Biển Xanh

Tác giả: Hồng Dương

Tôi đã thấy thật sâu trong mắt biển
Một màu thương ẩn hiện suốt dặm trường
Một nỗi buồn chìm đắm giữa đại dương
Cơn sóng hận chán chường trong thầm lặng

Tôi đã thấy một làn sương cay đắng
Cứ thẳm sâu chất nặng đáy dạ lòng
Những chát chua như gió buốt cánh đồng
Xa tít tắp bão giông đang ập tới…

Bao ngày tháng biển nằm im chờ đợi
Đã bao đêm vời vợi suốt canh thâu
Vọng ầm ào xua con sóng trắng đầu
Như gào thét !... hỏi đâu tình yêu biển !?...

Biển mãi miết ngày đêm thề dâng hiến
Nhưng dòng đời sao hết cõi lương tâm
Mãi ngày đêm làm lòng biển buốt bầm
Trong tâm dạ dải dầm bao chua xót

Xin trả lại những hồn thơ dịu ngọt
Để xây tròn cho trót một màu xanh
Trả lại đây những gió mát trăng thanh
Trao giấc mộng long lanh tình của biển

Hãy xin lỗi, dùm đời con cá liệng
Cuốn bay đi bao hiểm họa chát chua
Để giọt sầu thôi trót dại nắng mưa
Tình xưa đẹp ngàn xưa con sống vỗ…

Tôi đã thấy bờ môi em tan vỡ
Rơi trong lòng nặng nợ một tình nhân
Vị nồng nàn muối mặn cứ phân vân
Em giấu kín mỗi lần anh dành dỗ

Tình của biển… nơi đâu là bến đỗ
Cho mơ màng sóng vỗ đến mênh mang
Cho diều lên cơn gió lộng thênh thang
Đêm ngào ngạt thung thăng con cá lội…

Đông Hà Quảng Trị 04.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized