Trả Lại Cho Em 3

Tác giả: Thiên Ân

TRẢ LẠI CHO EM
Trả lại cho em bầu trời Đại học
Bao năm qua dĩ vãng đã chôn vùi
Mùa hạ cuối cùng tự nhiên muốn khóc
Cung đàn ve lại ru khúc ngậm ngùi

Những hồi hộp , lo toan , lòng canh cánh
Chuyện sách đèn với nét mực bút nghiên
Mùa thi gạo bài bóng đêm choàng ảnh
Lệ mười tám rơi ướt cả vai mềm

Trả lại cho em con đường bóng mát
Đại lộ tình yêu in dấu chân qua
Nhánh cây reo thi , gió về hòa nhạc
Khơi nỗi niềm vời vợi những ngày xa

Hồn lắng đọng âm thầm gieo giọt nhớ
Đôi mắt mùa thu nhìn trộm hình hài
Mái tóc buông dài ngày em mắc cỡ
Vẫn ngượng ngùng tay chạm nhẹ đôi tay

Trả lại cho em lá thư dòng cũ
Nhút nhát , thẫn thờ dán mắt nhìn mau
Tiếng trống trường rơi rụng miền quá khứ
Tình yêu ơi chim én chẳng bắc cầu !

Tuổi đá buồn rong rêu đành mọc vội
Tà áo thơ ngây mọc cánh xa dần
Mùi tháng năm đang dồn hương bối rối
Ngoảnh lại thời gian gõ cửa bâng khuâng
Ngày 12/10/2021
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized