Trả Lại Cho Anh

Tác giả: Trần Thị Thủy

Trả lại cho Anh những bông hoa
Ngày đầu quen biết tặng làm quà
Hoa còn chưa héo tình đã úa
Giữ lại làm gì thêm xót xa .

Trả lại cho Anh những thiết tha
Ngày đêm nhung nhớ những khi xa
Tình giờ đã nguội đâu còn ấm
Giữ để làm chi nước mắt nhòa .

Trả lại cho Anh ánh trăng tà
Đêm ngồi tâm sự chuyện đôi ta
Anh bảo Trăng như là Anh đó
Sánh cùng Sao Em chẳng muốn xa .

Trả lại cho Anh lời yêu thương
Vẫn thường thủ thỉ để Em vương
Lời yêu vẫn còn vang vọng đó
Nhưng giờ sao Anh bước lạc đường .?

Trả lại cho Anh tất cả rồi
Em về giữ lại trái tim côi
Không duyên không nợ ta xa nhé
Để được bình yên một khoảng trời .
Chưa phân loại
Uncategorized