Trả Lại Cho Em 2

Tác giả: Thiên Ân

TRẢ LẠI CHO EM
Con chim nhạn bay ngang hòn núi lạ
Rừng ơi rừng còn khép mắt ngủ yên!
Ai phơi tình ngổn ngang bên vách đá?
Xót xa đưa vùi kỉ niệm êm đềm
Trăm thương nhớ dày vò cày thân xác
Dưới khe nguồn nước chảy luống ngẩn ngơ
Uống giọt li tan mơ màng mặn chát
Nghìn năm sau xô đẩy chuyện tình cờ
Ru tóc gió miên man bờ khát vọng
Ngày vô tình hụt hẫng nhịp thoi đưa
Bài toán cuộc đời nhân, chia , trừ, cộng
Ta chẳng thích nhau xin chớ trêu đùa!
Mảng tối sáng lọt sâu vào vực thẳm
Thú đi hoang gồng gánh nợ phong trần
Đâu là lối đi , đâu là lá chắn?
Một phương buồn trườn trượt vùng tối tăm
Tình quay gót nương mình ôm dĩ vãng
Sợi dây oan ân oán tự kiếp nào?
Mùa giông bão thương lòng ta hạn hán
Câu tạ từ xin trả lại trăng sao!
Ngày 4/7/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized