Tiếng Gọi

Tác giả: Peter Hy Tấn

Ngài lên tiếng gọi tôi
Đến gần bên ân sủng
Tôi cũng đã gọi mình
Đổ xô vào quần chúng

Từ cát bụi hư không
Ngài cho tôi sống dậy
Tiếng thì thầm đáp lại
Tôi chưa có một lần

Tình yêu Chúa vô ngần
Thờ ơ tôi chẳng biết
Ngài gọi tôi, da diết
Mà chỉ thấy đơn côi

Tình yêu ở đâu, tôi?
Hay còn chờ dấu lạ?
Đấy thôi! trên Thập giá
Ngài ôm cả nhân gian

Ngài là ai? Là ai?
Cứ đêm ngày thổn thức
Bao giờ tôi ngại bước
Tiếng gọi hãy còn vang
...
Ngài lại đến gọi tôi
Bởi tôi xa, xa quá
Vừa quen và vừa lạ
Bước hành trình tôi đi

Ôi tiếng gọi Tình Yêu
Thâm sâu và mãnh liệt
Lời thầm thì Ngài viết
Dồn dập cả hồn tôi

Sẽ chẳng còn xa xôi
Tôi cùng Ngài hợp nhất
Cô đơn về đâu mất
Tôi cập bến bình an.

27.06.2015
Chưa phân loại
Uncategorized