Tiếng Gọi Chiều

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG GỌI CHIỀU
Chiều gạch nối hai bờ hư thực
Mối tình thơ day dứt nỗi lòng
Bờ tre , ruộng lúa... mênh mông
Ai theo về lại cánh đồng tuổi thơ?

Chiều cài đặt giấc mơ bé dại
Màu sắc tan dòng chảy nghẹn lời
Dìu em về bến đơn côi
Mùa vo tròn lá rụng rời bến đau

Chiều gật đầu bỏ câu li biệt
Hoàng hôn sầu rên xiết kêu van
Ai khơi hết đống tro tàn?
Giai nhân năm cũ sang ngang phương nào?

Chiều đứt quãng câu chào khép vội
Góc chơi vơi không đợi chẳng chờ
Lạc vần hết cả bài thơ
Bóng mây thiếu nữ núp bờ thiên thu

Chiều gác gió vi vu rơi rụng
Cõi hư vô rẻ rúng là đây!
Ngày vui ngắn ngủn gang tay
Đôi chân chớm dính bùn lầy buồn thay!

Chiều ôm mộng lưu đày bỏ mặc
Những đau thương dằng dặc lê thê
Tiếc là "Một cõi đi về"
Lẻ loi trọn gói não nề bi ai
Ngày 13/11/2020
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized