Tiếng Gọi Chiều 2

Tác giả: Thiên Ân

TIẾNG GỌI CHIỀU
Chim se sẻ tha cỏ khô làm tổ
Trong góc nhà vàng vọt khói hoàng hôn
Giọng kêu đau vén bức màn nức nở
Nắng đi hoang rũ bóng xuống tâm hồn

Gà gáy vang âm thanh màu tối sáng
Vỗ cánh bay tìm chốn ngủ bình yên
Chiều nghiêng nghiêng xuống đôi chân chai sạn
Một ngày đói no vốn dĩ im lìm

Đàn muỗi đói vo ve bên cánh võng
Đòi hỏi gì giữa cuộc sống bon chen
Nép mình bóng đêm một trời vô vọng
Sợ sệt , giằng co thế giới trăm miền

Dơi đập cánh săn mồi trong vội vã
Âm thanh nào não nuột gọi âm thanh
Ta chạy loanh quanh ôm mùa rơm rạ
Ngậm bồ hòn miệng đăng đắng vây quanh

Tiếng chiều rơi em gõ mùa xa vắng
Anh hớt ha hớt hải mất dấu hài
Tình chạy trốn giữa mùa mưa , mùa nắng
Ơi cuộc đời là bữa tiệc tỉnh say !
Ngày 1/9/2021
Thiên Ân ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized