Tâm Sự Cùng Cha

Tác giả: Nguyễn Thái

Thấm thoát thời gian hai sáu năm
Đời bao gian khổ với thăng trầm
Sống kiếp lạc loài nơi đất khách
Lặng lẽ vui buồn theo tháng năm

Hai sáu năm rồi một thoáng qua
Mưa thu nắng hạ thiếu tình cha
Con như cỏ úa bên sườn núi
Tình cha là những hạt mưa sa

Thuyền con không lái lạc phương hướng
Sóng gió biển đời dầy khói sương
Cha là ánh đuốc trong đêm tối
Ngọn hải đăng soi sáng dẫn đường

Ngày ấy âm thầm con bước đi
Gượng cười che giấu giọt phân ly
Bóng cha dần khuất sau triền dốc
Hình ảnh sau cùng tim khắc ghi

Nhiều đêm thổn thức tiếng mưa rơi
Nhớ cha lệ ướt mặn bờ môi
Nhớ quá nhưng làm sao gặp được?
Tìm cha trong giấc mộng mà thôi

Con nhớ người cha hiền kính thương
Nửa đời lam lũ với ruộng nương
Cha của con giờ trông yếu quá
Mái tóc hai màu đã trắng sương

Hai sáu năm đời bao đổi thay
Con ước mơ sao có một ngày
Ôm trọn vòng tay cha ấm áp
Hôn lên đôi má đã hao gầy

Rồi kể cha nghe đời chiến binh
Cuộc sống hải hồ lính viễn chinh
Xuôi ngược tung hoành năm biển lớn
Phong sương thủy thủ lính đa tình

Hôm nay con đã trở về đây
Quỳ dưới chân cha để tỏ bày
Hãy thứ tha người con bất hiếu
Chẳng ở gần cha trong phút giây

Nghẹn ngào con thắp nén nhang này
Hương khói nhạt nhòa đôi mắt cay
Quỳ bên mộ lạnh rưng rưng khấn
Cha ơi con đã trở về đây.
Kính dâng hương hồn cha và kính tặng những người cha kính yêu

San Diego October 29, 2013
Chưa phân loại
Uncategorized