Tâm Sự Cùng Cha !

Tác giả: Trần Thi Thủy

Cũng lâu rồi con chưa về thăm quê
Nhớ bến sông , nhớ xóm làng thân thiết
Nhớ bạn bè đã lâu cứ biền biệt
Nhớ nhà xưa con việc bận chẳng về .

Nhớ con đường nơi có dải triền đê
Với con sông nước lững lờ vẫn chảy
Nhớ mộ Cha lâu con không qua đấy
Thắp nén hương để Cha khỏi lạnh hồn !

Xa quê nhà con vất vả nhiều hơn
Thời gian trôi con chẳng buồn đếm nữa
Trái tim con giờ đây còn một nửa
Nhờ bóng Cha con đây vẫn vững lòng !

Con biết Cha trong dạ vẫn thầm mong
Con gặp may đời bớt đi sóng gió
Bởi thấy Cha trong mơ luôn nhìn đó
Về thăm con dẫu ở chốn mịt mùng !

Cha bên con mà không nói chuyện cùng
Mắt dõi theo trên đường đời con bước
Con thương Cha âm dương giờ cách biệt
Mỗi khi về con lại ghé mộ Cha !
Chưa phân loại
Uncategorized