Tâm Sự Cùng Anh.

Tác giả: Phong Ca

Thơ tôi viết từ trái tim hóa đá
Thả hồn sầu phủ mòn lối yêu xưa
Tìm chút hương lấp đầy trái tim thừa
Để sưởi ấm tâm hồn từ ngục tối

Tôi tô điểm vần thơ bằng tội lỗi
Lỗi một thời đã giết chết dấu yêu
Bao năm dài làm bạn với cô liêu
Giọt nước mắt nhuốm màu buồn tang tóc

Tình đã cạn nên tim nào biết khóc
Chỉ gục đầu như một kẻ mộng du
Linh hồn tôi.. tựa đạo sĩ ẩn tu
Ngày xa lánh.. quay về khi trăng sáng

Anh đọc mãi.. có bao giờ thấy chán
Hay giận hờn.. trách móc, quá ngu si ?
Anh có cười.. hay lặng lẽ quay đi ?
Rồi tự nhủ.. chẳng chút gì lãng mạng ?

Đọc thơ ấy.. lắc đầu anh ngao ngán
Có chút gì lắng đọng trái tim anh ?
Vần thơ tôi.. tôi viết chỉ để dành
Tôi chỉ muốn.. vần thơ là kỷ niệm.
Chưa phân loại
Uncategorized