Ru Tình 13 (Đêm)

Tác giả: Hương Ngọc Lan

đêm
sông Tiền nghe lao xao tiếng sóng
gió liêu xiêu mà tê tái cõi lòng
chuông giáo đường ngân vọng giữa thinh không
cho phố vắng càng dài thêm nỗi nhớ

người xa rồi cuộc tình thôi cũng lỡ
ta lặng thầm khắc khoải suốt canh thâu
ánh đèn khuy hiu hắt đọng giọt sầu
hồn lạc bước trong cõi liêu trai mộng

đêm
sông Tiền vẫn gió trăng lồng lộng
soi đời ta bóng nghiêng ngả chơi vơi
tiếng côn trùng rên ai oán tả tơi
như gọi mãi tên người trong vô vọng

đêm
âm thầm mà cõi lòng dậy sóng
dở dang rồi tình cũng hóa rêu phong
chẳng còn gì ngoài một thoáng hư không
và nỗi nhớ về người luôn quay quắt

...
Chưa phân loại
Uncategorized