Ru Tình 11

Tác giả: Hương Ngọc Lan

( viết cho ngày không anh )

Và thế là Anh đã bỏ ra đi
Để mình em bơ vơ trong cuộc sống
Đời bão giông riêng mình em chèo chống
Và âm thầm bước lặng lẽ quạnh hiu

Mỗi sớm chiều trên lối vắng liêu xiêu
Một mình em, đi - về trong lặng lẽ
Nhớ mong anh và gọi thầm khe khẽ
Lòng nguyện cầu gặp lại dẫu trong mơ

Đêm tìm vần em chấp nối câu thơ
Bài tình thơ người còn đang dang dở
Mộng liêu trai em ru niềm trăn trở
Nhặt ân tình gói ghém kỷ niệm xưa

Anh đi rồi lần cuối chẳng tiễn đưa
Em ngẩn ngơ thấy hồn như điên dại
Chít khăn tang thương cuộc tình ngang trái
Thắp hương lòng khóc người mộng hư vô
Chưa phân loại
Uncategorized