Rồi Một Ngày

Tác giả: Quốc Hưng Nguyên Cao

Rồi một ngày anh sẽ xa
Rời thế giới về cõi bao la
Rồi một ngày anh ra đi
Để trần gian được những sự gì ?
Rồi một ngày không có anh
Nấm mộ bia cỏ mọc còn xanh
Con chim nhỏ hót trên cành
Ru anh ngủ vùng trời lâng lâng ...

Một cuộc đời sẽ trôi qua
Chỉ còn đây kỷ niệm đậm đà
Một cuộc đời giấc phong ba
Lìa cõi nhân về với mẹ cha
Để vầng trăng mãi ngàn khơi
Rọi nơi nơi ngày tháng ngậm ngùi
Để mái tóc còn buông lơi
Xót tình đầy thương nhớ khôn nguôi ...

Có hỏi anh anh là ai ?
Anh chỉ là ánh nắng ban mai
Có hỏi anh anh ở đâu ?
Anh vẫn còn ở tận rừng sâu
Còn lưu luyến quả địa cầu
Những dòng sông ghềnh thác trôi mau
Còn yêu mến trái đất màu
Vui bốn mùa hoa cỏ có nhau ...

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized