Rồi Một Ngày

Tác giả: Diệu Nguyễn

Rồi một ngày giông tố sẽ đi qua
Mây lại trong và nắng kia lại ấm
Rồi một ngày trên bầu trời xanh thẳm
Sẽ rạng ngời xuất hiện ánh bình minh

Đến một ngày cuộc sống sẽ đẹp xinh
Sau tất cả những gì đã cố gắng
Sẽ tới lúc thả rời đôi gánh nặng
Bước nhẹ tênh nơi cuối dốc cuộc đời

Tự cho mình những tháng ngày thảnh thơi
Cứ như thể... hôm nay là ngày cuối
Bỏ mặc đời bao rối ren, nhăng cuội
Trả cho người những mê muội hơn thua

Đến một ngày ai cũng phải già nua
Phải lãng quên, những gì trong quá khứ
Hà cớ chi từ bây giờ không thử....
Quên muộn phiền.... quên hết những buồn đau.

29/6/2016
Chưa phân loại
Uncategorized