Phôi Phai

Tác giả: Hồng Dương

Tìm làm sao hạt nắng dưới mưa ngâu
Duyên xưa hết cung sầu dâng chất ngất
Hương vị ngọt nụ hôn nồng nhựa mật
Lời yêu thương chân thật rớt mù xa

Bức tường nào ngăn cách giữa đôi ta
Là khoảng cách bao la chân trời đó
Là nghi kỵ lá lay bay trong gió
Niềm tin nào chứng tỏ được thủy chung

Bức tường nào ngăn cách thật mông lung
Cơn gió chướng muôn trùng xoay vần vũ
Lời thơ viết biết khi nào cho đủ
Để bây giờ mây phủ ánh tà dương …

Để bây giờ bao tiếc nuối tơ vương
Con đường vắng màn sương bay kỳ ảo
Cơn gió động cho đêm dài huyên náo
Sóng dập dồn thành cơn bão trong tim

Hồn vẩn vơ trong chiều lặng đi tìm
Đâu bến đợi im lìm không cảm xúc
Nước vẫn chảy qua bao miền trong đục
Nỗi nhớ nào cúi gục núi cuồng si.

Giọt lệ nào lắng đọng dưới hàng mi
Đêm nguyệt tận chia ly miền hạnh phúc
Bao kỷ niệm rồi sẽ thành kí ức
Rớt vào miền sầu vực của riêng ai....

Tìm làm sao giọt nắng đã phôi phai
Qua năm tháng bóng dài… dài dài đổ
Qua đắng cay ngập tràn trong bể khổ
Nắng phai tàn là số mệnh chiều buông…
ĐH. QT,12.05.2016
Chưa phân loại
Uncategorized