Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Phôi Phai !

Tác giả: Hồng Dương

Nắng bỏ đi rồi gió nhớ ai
Sương lan đỉnh núi ướt trang đài
Dòng Ngân lặng lẽ mây loan trải
Suối ngọc nao tình lá úa phai
Sóng dập dìu trôi thuyền mắc lái
Buồm cong thân mãi nước khoan thai
Ân tình lỡ nhịp cung sầu ngại
Nghĩa cạn qua thời mỏi cánh bay ...
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Lãng Tử Thấm Mệt
  • Một Cảm Chiều Thu
  • Tơ Lòng
  • Thỏa ...
  • Thu Muộn
  • Mộng Đêm Trăng
  • Say
  • Tình Lính
  • Duyên Kỳ Ngộ
  • Xuân Đắm Say
Thơ tương tự
  • Phôi Phai (Hương Thầm)
  • Phôi Phai (Nguyễn Mạnh Hùng)
  • Phôi Phai (Trần Minh Hiền)
  • Phôi Phai (Cv)
  • Phôi Phai (Thiết Dương)
  • Phôi Phai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Phôi Phai (Hiếu Lê)
  • Phôi Phai (Trần Thi Thủy)
  • Phôi Phai (Hồng Dương)
  • Phôi Phai ! (Khương Thuỵ Phùng)
Thơ bạn muốn xem
  • Nếu Không Là Mơ
  • Trái Thơ Ngon Ngọt Lịm Miên Trường
  • Mừng Ngày Đức Phật Đản Sanh 2023 Pl 2567
  • Phân Vân Từ Kiếp Trước
  • Nếu Mình Là
  • Hờn Thu
  • Hạ Em...
  • Thổi Mây Trời
  • Mẹ Suốt
  • Bờ Em
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lâm Tiểu Nhạn
  • Bùi Thanh Kiên
  • LLNT
  • Quoc Hung Nguyên Cao
  • Không Quán
  • Lonely
  • Phạm Thành
  • Phan Văn Lai
  • Ichnguyen
  • PHAN NGỌC HẢI
©2025 - CungThuGian.com