Phôi Phai

Tác giả: Thiết Dương

PHÔI PHAI

Phố núi ghìm chân lữ khách
Tà dương chếch bóng xa xa
Đồi Cù nhung xanh hiu quạnh
Lặng lờ non nước phôi pha

Bên dòng Xuân Hương êm ả
Hồng hoa bẽn lẽn phô màu
Ráng chiều buông lơi thong thả
Xem kìa mây nước hôn nhau

Tiếng đàn ai vang đâu đó
Điệu buồn cung thấp cung cao
Nhẹ nhàng ngân lên theo gió
Lòng trai mơ mộng dạt dào

Mây dìu mây, trôi lãng đãng
Tơ lồng tơ, liễu soi gương
Lạnh lùng sương giăng bàng bạc
Lòng trai ước mộng bình thường

Thông nhìn thông, run trước gió
Lắng nghe trời đất tự tình
Ta nhìn ta, môi héo úa
Bóng nhòa hoa nắng rung rinh

Mịt mờ ngàn, cây xơ xác
Chiều ngơ ngác bóng chim bay
Lữ thứ sầu, chân hoang lạnh
Gương hồ gờn gợn heo may

Đa đoan cho hồn nức nở
Chim ngàn còn biết tìm nhau
Mà bóng chiều gieo nhung nhớ
Em giờ vui bước nơi đâu.

Thiet Duong _11.02.2014
Chưa phân loại
Uncategorized