Phôi Phai

Tác giả: Hiếu Lê

PHÔI PHAI
Thơ : Hiếu Lê
Chân lần theo dấu thiên di
Mùa vơi...
Cảnh cũ khác gì ngày xưa
Ngày em đi đón về đưa
Nón che nắng hạ
Ướt mưa thẹn thùng
Gợi niềm mơ
Nhớ mông lung
Bao nhiêu kỷ niệm chập chùng bước chân
Lòng sao tránh phút phân vân
Người xưa nên gặp một lần hay chăng
Tần ngần chân bước vội nhanh
Qua miền yêu dấu đã xanh một thời
Gió chuyển giông nghe vời vợi
Dạ hỏi lòng còn gì đợi trong nhau
Xưa thương trầu chẳng cùng cau
Nay xa quá nữa duyên nhàu còn đâu
Màu mắt biếc nay đục ngầu.
Tóc xanh sương gió bạc màu phôi phai
Sương phủ kín lạnh bờ vai
Đôi mình giờ đã chia hai lối về
Thoảng nghe trong gió tỉ tê
Người xưa vẫn nhớ mơ về chốn xa.
PT 12.06.2016
Chưa phân loại
Uncategorized